Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khoảng Lặng

Tác giả: Chu Cường (Hư Không)

KHOẢNG LẶNG
Mặc kệ cho dòng đời đang hối hả.
Ta thả mình trong giây phút bình yên.
Giữa khoảng lặng ta chút hết ưu phiền.
Khoảnh khắc đó với ta là hạnh phúc.
Hít một hơi cho căng đầy nghị lực.
Để mai này ta xây đắp tương lai!
………………………………………....................
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Yêu Và Cơ Khí
  • Cây Ổi
  • (0002) Không Đề
  • Không Đề
  • Đêm Thu
  • (0001) Đêm Thu
  • Mê Linh Đổi Mới
  • Vịnh Con Chó
Thơ tương tự
  • Khoảng Lặng (Trần Đức Phổ)
  • Khoảng Lặng (Nguyệt Thảo)
  • Khoảng Lặng (Đông Tà)
  • Khoảng Lặng (VÕ QUANG HÂN)
  • Khoảng Lặng (Tất Tử Lợi)
  • Khoảng Lặng (Tuệ Nghi)
  • Khoảng Lặng (Phạm Kiên)
  • Khoảng Lặng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Khoảng Lặng (Vũ Hội)
  • Khoảng Lặng (Cát Nhu)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Qua Chiêm Bao
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Yêu Hà Nội
  • Lời Sơn Nữ
  • Điều Muốn Nói
  • Tình Quê
  • Tình Ảo
  • Facebook Là Đây
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1544)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1794)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ttbn
  • Nguyễn Thủy Tiên
  • Vân Đài
  • Phiến Băng
  • Lâm Kiến An
  • Cỏ Mai
  • Hoa Phượng Vàng
  • Bùi Nhật Nam
  • Song Nhi
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Hồng Dương
©2026 - CungThuGian.com