Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khoảng Lặng

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Lạnh lẽo sương tràn cũng ủ ê
Cô đơn quạnh quẽ dưới trăng thề
Hao gầy dáng liễu trông buồn thế
Bóng nguyệt vương sầu thấy nặng nề
Thoảng chút niềm đau hồn đẫm lệ
Mơ màng hạnh phúc não lòng ghê
Trời đêm tĩnh lặng càng cô lẽ
Đợi mãi tàn canh chẳng chịu về.
10/2/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Khoảng Lặng (Trần Đức Phổ)
  • Khoảng Lặng (Nguyệt Thảo)
  • Khoảng Lặng (Đông Tà)
  • Khoảng Lặng (VÕ QUANG HÂN)
  • Khoảng Lặng (Tất Tử Lợi)
  • Khoảng Lặng (Tuệ Nghi)
  • Khoảng Lặng (Chu Cường (Hư Không))
  • Khoảng Lặng (Phạm Kiên)
  • Khoảng Lặng (Vũ Hội)
  • Khoảng Lặng (Cát Nhu)
Thơ bạn muốn xem
  • Nụ Cười Trăng Khuyết
  • Thu Xa
  • Rẻ Khinh
  • Hoa Tươi Dâng Phật
  • Hoa Lòng
  • Từ Ấy
  • Nhớ Huế Xa Rồị
  • Nhắn Xuân
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 620.
  • Mừng Xuân Mới
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Thanh Tâm
  • Hạnh Oanh Phạm
  • Nguyên Thanh
  • Tâm Vô Lệ
  • Trần Viết Minh
  • Đỗ Hữu Tich
  • Hoangh
  • Ái Quốc
  • Tóc Nâu - Sương Anh
  • Hữu Được
©2025 - CungThuGian.com