Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khoảng Lặng

Tác giả: Phạm Kiên

KHOẢNG LẶNG XUÂN
( Ngũ độ thanh )

Giữa cảnh muôn trùng loạn bất phân
Lùa mây bão xé bủa vây gần
Bao người gắng gượng lòng quân tử
Lắm lũ ngông cuồng dạ tiểu nhân
Vững một tâm mình sao chuyển thế
Riêng ngàn vạn hướng chẳng dời cân
Hoài mong thỏa nguyện cơ thời đến
Ở chốn "thiên đường" đã lại xuân .
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chợt Nhớ ...
  • Chạm (2)
  • Lời Hẹn Mùa Ngâu
  • Cảm Thơ Hàn
  • Nhớ Mong
  • Thu Cũ
  • Tình Nợ Bể Dâu
  • Chuyến Tàu Quá Khứ
  • Vàng Thu
  • Lời Trái Tim
Thơ tương tự
  • Khoảng Lặng (Trần Đức Phổ)
  • Khoảng Lặng (Nguyệt Thảo)
  • Khoảng Lặng (Đông Tà)
  • Khoảng Lặng (VÕ QUANG HÂN)
  • Khoảng Lặng (Tất Tử Lợi)
  • Khoảng Lặng (Tuệ Nghi)
  • Khoảng Lặng (Chu Cường (Hư Không))
  • Khoảng Lặng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Khoảng Lặng (Vũ Hội)
  • Khoảng Lặng (Cát Nhu)
Thơ bạn muốn xem
  • Thảm Kiếp Sầu
  • Bâng Khuâng..
  • Vẫn Một Niềm Tin
  • Ta Thắp Ngọn Đèn Sáng Nẻo Xa
  • Cõi Buồn Đêm Đông
  • Gió
  • Cô Út Lấy Chồng
  • Gởi Lại Em
  • Tứ Tuyệt 07302016
  • Tình Đầu Hay Tình Sau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tu
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIA.
  • NguyễnTâmHàn
  • Ngô Quang Võ
  • Lê Bình Nguyên
  • Nguyên Nhân
  • THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
  • Nguyên Nghĩa
  • Thi Nang
©2025 - CungThuGian.com