Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Mong

Tác giả: Phạm Kiên

Xôn xao én liệng trời xanh
Trao xuân nét biếc thiên thanh vô thường
Cỏ non êm mượt mờ sương
Hoa chen sắc thắm gọi thương yêu về .
Thiên thai mở lối hẹn thề
Ai buông ý ngọc ngân lên tiếng lòng
Yêu em gói trọn tình nồng
Chờ trong hạnh phúc đợi mong tháng ngày .
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chợt Nhớ ...
  • Chạm (2)
  • Lời Hẹn Mùa Ngâu
  • Cảm Thơ Hàn
  • Thu Cũ
  • Tình Nợ Bể Dâu
  • Chuyến Tàu Quá Khứ
  • Vàng Thu
  • Lời Trái Tim
  • Hạnh Ngộ
Thơ tương tự
  • Nhớ Mong (Nguyên Hữu)
  • Nhớ Mong (Nguyễn Khánh Chân)
  • Nhớ Mong (Hoanghoon)
  • Nhớ Mong ! (Hoanghoon)
  • Nhớ Mộng Lệ An (Việt Dương Nhân)
  • Nhớ Mông Lung (Xuân Diệu)
  • Nhớ Mong! (Khương Thuỵ Phùng & Hoàng Tiến Phương)
Thơ bạn muốn xem
  • Thấy
  • Bàng Bạc
  • Đường Xa
  • Khi Chồng Em Không Phải Là Anh
  • Gửi Chị ... Người Đến Sau
  • Tình Khúc Hoa Loa Kèn 05
  • Nghề Họa Sĩ
  • Vội
  • Bóng Tối Bên Người
  • Hái Trộm Trăng Sao
Nhà thơ bạn muốn xem
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
  • Jacaranda
  • Chu Thị Thúy Nga
  • Ánh Sương Mai
  • KHAC HUY
  • Trần Như Luận
©2026 - CungThuGian.com