Nhớ Mong

Tác giả: Hoanghoon

NHỚ MONG

Nhớ em thăm thẳm chiều xa
Nhụy râm bụt đỏ mặn mà gái quê
Hoa vàng hoang hoải bờ đê
Cánh đồng bát ngát thuở kề tựa vai

Chân không giẫm nước mương dài
Nụ cười rớt xuống khéo cài lá cong
Đang thì con gái trổ đòng
Mình say hương lúa thong dong bước đều

Tình em chân chất bao nhiêu
Lòng anh cũng đợi những điều đơn sơ
Trái tim ngày ấy dại khờ
Chậm lời dang dở lơ thơ tơ hồng

Còn vương đọng chút gì không
Nơi ta sinh trưởng nhớ mong từng ngày
Khi trời gợi giấc thơ ngây
Tuổi xuân bừng tỉnh hây hây xuân đời...

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized