Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Mong

Tác giả: Nguyên Hữu

Mộng vướng vần thơ nghẹn chốn này
Niềm đau khóc gọi tới ngàn mây
Người đi biệt mãi niềm vui ấy
Kẻ lại mong xa nỗi nghẹn đầy
Chẳng phải hương xưa? hoa chửa thấy
Hay là ái cũ? bóng loang đây
Đưa tay hứng giọt mưa đành vậy
Úp mặt anh cười lệ điếng ngây...
NHỚ MONG
06-09-2015
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Nhớ Mong (Phạm Kiên)
  • Nhớ Mong (Nguyễn Khánh Chân)
  • Nhớ Mong (Hoanghoon)
  • Nhớ Mong ! (Hoanghoon)
  • Nhớ Mộng Lệ An (Việt Dương Nhân)
  • Nhớ Mông Lung (Xuân Diệu)
  • Nhớ Mong! (Khương Thuỵ Phùng & Hoàng Tiến Phương)
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Đại Nội
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (763)
  • Mộng Có Trôi.?
  • Thói Đời
  • Lời Thương
  • Đêm Chúa Ra Đời
  • Tình Thuở Thanh Bình
  • Phong Cách Ngoại Giao
  • Thương Rầy 2
  • Khát Vọng Bị Lãng Quên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Huy Trứ
  • Tăng Minh Luân 01682454742
  • Hán Trung Hoa
  • Hương Anh
  • Phù Dung
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Phạm Thị Diễm Hương
  • Tran Quynh
  • Trần Như Chuyện
  • Nguyễn Phan Nhật Nam
©2026 - CungThuGian.com