Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tứ Tuyệt Với Những Giò Phong Lan 2

Tác giả: Trinhcamle

Quay qua ngoảnh lại mấy giò lan
Tưới tắm bắt sâu nghĩ cũng nhàn
Thôi kệ thói đời vôi bạc trắng
Đợi chờ hoa nở khỏi mơ hoang
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sân Ga Chiều Buồn
  • Rồi Mai...
  • A---tại Sao?
  • A--- Chắc Bởi Lòng Ta
  • Đất Phố Đà Vẫn Chất Quảng Nam Thôi
  • Tôi Xin
  • Không Thể Dối Lòng
  • Quắt Quay
  • A--- Cần Thơ
  • Dại Khờ
Thơ tương tự
  • Tứ Tuyệt Với Những Giò Phong Lan (Trinhcamle)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhủ Rằng Thương
  • Vời Vợi Niềm Đau
  • Tình Cờ
  • Say – Ca
  • Ngày Sinh Nhật Mình
  • Chiếc Bóng Cô Đơn
  • So Sánh Nỗi Buồn
  • Thiên Đường Xanh
  • 774 - Chủ Quán Đây
  • Người Trong Mơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoa Nắng
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
  • Cao Bá Quát
©2026 - CungThuGian.com