Đông Lạnh Lùng

Tác giả: Hoanghoon

ĐÔNG LẠNH LÙNG

Đôi mắt em lạnh lùng
Ẩn suy nghĩ mông lung
Hay mùa đông buốt gía?
Hoa tuyết rợp không trung

Phủ cành cây trắng dần
Trên tầng tháp chuông ngân
Tiếng gọi người con Chúa
Tiến bước đừng phân vân

Em ngần ngại bao lần
Cùng anh tới thật gần
Giáo đường cửa rộng mở
Em chựng lại rẽ ngang
Bước chân đi vội vàng
Chia nỗi buồn mênh mang
Bốn giờ chiều đã tối
Anh không chút ngỡ ngàng
Luôn ước đời chung lối
Tình yêu nào có tội?
Nhìn ánh nến lung linh
Anh chắp tay qùy gối
Nguyền cầu cho tình mình
Tràn đầy ơn Thánh Linh
Tuy em người khác đạo
Chúa thấu hiểu tường minh

Tuyết vẫn rơi lạnh lùng
Chợt suy nghĩ mông lung
Sau giờ tham dự Lễ
Giọt sầu khắp không trung.

hoanghoon
18/12/19
Chưa phân loại
Uncategorized