Bao Giờ Em Quay Lại?

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Chỉ cần một bàn tay
Với anh là quá đủ
Biết bao nhiêu điều cũ
Em ngồi đó lắng nghe.
.
Hay mau về em nhé
Anh vẫn để bờ vai
Chỉ cần em ngồi tựa
Khóc vì thương nhớ ai.
.
Lúc ấy em đừng ngại
Muốn gọi một tiếng Anh
Trong bao điều yên lành
Bao lâu em tìm kiếm.
.
Anh sợ khi anh đến
Em lại buông ra đi
Khi ấy bao thương mến
Chẳng khỏa lấp xuân thì.
.
Anh đợi vì mấy khi
Được đón em một lần
Dù đôi chút bâng khuâng
Chẳng làm nên mộng ảo.
.
Đêm ấy trời đầy sao
Ta trao nhau rất vội
Nụ hôn còn nóng hổi
Sau bao năm ngủ quên./.

25/9/2018
Chưa phân loại
Uncategorized