Bao Giờ Em Trở Lại

Tác giả: Peter Hy Tấn

BAO GIỜ EM TRỞ LẠI

Em về trong nắng ban mai ấy
Có thấy mưa chiều lạc phương nao
Tre uốn thân mình như diễn xiếc
Mơn mởn đồng quê, hết lo âu

Em về qua đó thấy bãi dâu?
Thấy mây vàng vọt tóc trên đầu?
Thấy bông hoa trái mùa nở ngược?
Gió đến rung rinh lá lao xao

Qua bển thị thành em lớn khôn
Về quê cầu khỉ cũng lạ hơn
Nhánh cỏ heo may hờn lắm đấy
Bước chân em thoáng chợt vô hồn

Bao giờ em lại nhớ về quê?
Mùa sim rượt đuổi những trưa hè
Đồi thông buồn tẻ nay mấy buổi
Râm bụt hiên nhà nhớ người đi
Chưa phân loại
Uncategorized