Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ghẹo Nguyệt 1

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Cõi trần ta mãi ngóng lên trăng
Nơi chỗ cung nga có chị Hằng
Vì lẽ dung nhan nàng diễm lệ
Hay là mái tóc suối mây giăng?
Ước mơ một thoáng bên người ngọc
Đánh đổi trăm năm dưới đất bằng!
Lắm kẻ phàm nhân ghen với Cuội
Quảng Hàn ai đó biết cho chăng?

2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Ghẹo Nguyệt 2 (Trần Bảo Kim Thư)
  • Ghẹo Nguyệt 3 (Trần Bảo Kim Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Người Em Khơ Mú
  • Giàu Nghèo.
  • Ly Hôn
  • Bài Tình Thơ I V
  • Tôi Cùng Hắn
  • Yêu Chi Mệt Thế Hở Trời!
  • Em Có Là Khát Khao Yêu Anh
  • Chuyện Lòng...!
  • Uống Trà
  • Sở Khanh Lừa Đời (Bài Xướng Vịnh Kiều 7)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tơ Duyên
  • Tóc Nâu
  • Lê Gái
  • Như Thị Lê Đăng
  • Quốc Hưng Nguyên Cao
  • Lãng Nhai Trương Văn Tú
  • Thanh Nhung
  • Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)
  • Nhật Hạ
  • Trương Phương Linh
©2025 - CungThuGian.com