Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Than

Tác giả: LÊ NGỌC DŨNG

THAN

Đời ta lắm chuyện bi sầu ải
Quạnh quẽ vương buồn chẳng một ai
Sức khỏe bao ngày thêm chữ yếu
Hằng mong sống thọ phúc trang đài.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lụy Tình
  • Người Trong Mộng
  • Tổ Ấm
  • Mãi Mãi Bên Nhau
  • Gợi Nhớ
  • Tình Yêu Người Lính
  • Chờ Người Vô Tình
  • Ảo Não
  • Bỏ Hết
  • Buổi Hạ Buông
Thơ tương tự
  • Thẫn (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thán (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Than (Huy Đình)
  • Than (Nguyên Hữu)
  • Than (Thangtram)
  • Thản ... (Pcl & Ttp)
  • Thần Ái Tình Không Có Cánh (Huỳnh Đức Tú)
  • Than Ai Đây (Phuong Vuong)
  • Thân Aí Với Chốn Quê. (Cong Chinh (CH2))
  • Thân Bướm (Phùng Quang Thuận)
Thơ bạn muốn xem
  • Nàng
  • Đừng Buồn Vì Xa Em Nhé
  • Tâm Sự Cùng Sóng Biển
  • Những Giọt Sầu
  • Việt Nam Máu Và Hoa
  • Ảo Ảnh Cuối Chiều
  • Có Khi Nào Em Nhớ Anh Không?
  • 652 - Vọng Ngã Ba Đồng Lộc
  • Ca Dao (186)
  • Không Còn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhật Vũ
  • H.T.G - Nguyễn Tấn Đạt
  • Triệu Ngọc Yến
  • Mr. Smile
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
©2026 - CungThuGian.com