Thán

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Thế sự bây giờ ngao ngán thay
Giặc trong nhiễu phá, lẫn vây ngoài
Hòng thuê mảnh đất đời cha dựng
Muốn đoạt cơ đồ kiếp tổ xây
Quan tước sầu lo gia thế đổ
Dân đen sợ mất nước non này
Tay đan cố sức mà chung giữ
Chẳng hiệp lòng e sẽ có ngày

Có ngày đất nước gặp nguy nan
Tất cả chìm trong cảnh nát tan
Cửa lớn còn đâu mà rực rỡ
Nhà cao chẳng đặng để huy hoàng
Lê dân khổ ải lao thân mọn
Bá tánh lầm than đợ kiếp tàn
Cúi mặt làm trâu, nai kiếp ngựa
Bao đời mới hưởng sự vinh quang?

Vinh quang dân tộc Việt Nam ta
Từ bé ngây thơ đến chí già
Rỡ mặt bao người vang khắp nẻo
Năng tài vạn kẻ khắp bao la
Lân bang sánh cũng ngời vẻ nước
Xã hội bì đâu thẹn nét nhà
Độc lập ngày nay sao dễ có
Xin đừng xao nhãng kẻo can qua

Can qua binh biến sẽ đau lòng
Trẻ mất cha yêu, vợ mất chồng
Ruộng trống đồng hoang cây cối quạnh
Quê nghèo mái dột gió mênh mông
Cụ già mắt lõm ươm bờ mạ
Em nhỏ xanh xao nhặt cỏ đồng
Xin hãy cùng nhau gìn giữ nước
Ngàn năm chẳng thẹn giống tiên rồng
___________
PHT
Chưa phân loại
Uncategorized