Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thẫn

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Muốn rót vào thơ những chuyện buồn
Để cho dòng lệ mãi thôi tuôn
Bao ngày ủ rủ mang phiền muộn
Lắm buổi sầu vây chán nản luôn
Có thể ai kia còn vọng tưởng
Lẽ nào kẻ ấy lại ham luồn
Hay người cũng thích yêu chiều chuộng
Chỉ mỗi riêng ta mất cội nguồn.
13/4/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Than (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Thán (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Than (Huy Đình)
  • Than (Nguyên Hữu)
  • Than (Thangtram)
  • Thản ... (Pcl & Ttp)
  • Thần Ái Tình Không Có Cánh (Huỳnh Đức Tú)
  • Than Ai Đây (Phuong Vuong)
  • Thân Aí Với Chốn Quê. (Cong Chinh (CH2))
  • Thân Bướm (Phùng Quang Thuận)
Thơ bạn muốn xem
  • Lối Thu Xưa 2
  • 342 - Dạy Con
  • 872 - Hạnh Phúc
  • Dặm Mòn Lẻ Loi
  • Những Vần Thơ Kỷ Niệm 79
  • Nhạt Nắng Quê Xưa (1)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (719)
  • Tình - Tiền
  • Hạnh Phúc Sẽ Về Thôi !
  • Anh Đã Nói
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà)
  • Ho Cam Dao
  • Lệ Hoa Trang (Hoa Mộc)
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
©2026 - CungThuGian.com