Thân Aí Với Chốn Quê.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Thân aí với chốn Quê.

Lặng lẽ chiều buồn phố vắng tanh
Hương bay nhè nhẹ thoảng trời xanh
Mặt ngước nhìn mây che vạt nắng
Tớ già nghỉ chân kẻ độc hành...

Lòng chạnh buồn, chơi vơi mong nhớ
Con tim sầu trăn trở viết vần thơ
Gom thương ôm nhớ gọn trong ý
Gửi về quê nhà tả giấc mơ

Lặng lẽ đêm về nghĩ đơn sơ
Thoảng trong giấc điệp em vẫn chờ
Da nhăn bạc tóc nàng vẫn muốn
Cùng bước song hành đẹp lời thơ

Mông mênh mây nước cũng bơ vơ
Hồn ta lạc bước xứ lơ ngơ
Lạc trong giấc điệp khung trời nhớ
Ngoảnh qua thì đã cuối, thẫn thờ

Ngụp lặn xứ người lòng u mê
Nội tạng chao đảo ngăn lối về
Thời gian dài lắng khơi lòng nhớ
Những ngày thân aí với chốn Quê...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized