Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chào!

Tác giả: Mr.Smile

Mỗi buổi sáng ta nói lời : Chào!
Ta ở đây – Chào! – nghĩa là ta có mặt
Chào! - đấy là ta
Ta mải mê theo công việc
Nếu có chút gì còn lại
Chút gì còn lại sau ta
Chào!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Chào (Thơ Thơ)
  • Chào (Nguyễn Nam An)
  • Chào ...người Đẹp Ạ (Đào Mạnh Hà)
  • Chào 20 - 11 (Mũm Mĩm)
  • Chào Anh Nhé ....! (Mi Pha)
  • Chào Anh_ Tháng Mười Của Em (Chiều Tím)
  • Chào Bạn Miền Tây! (Uyên Ương)
  • Chào Bình Minh (Dã Tràng Cát)
  • Chào Bình Minh (Trần Thi Thủy)
  • Chào Buổi Sáng (Nguyễn Hữu Phú)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Sài Gòn
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 519.
  • Phận Tủi
  • Tương Tư Nguyệt Tiên
  • Tranh Thơ
  • Sợi Tình Lơi
  • Tự Ru
  • Nhớ Nhớ Là Thương
  • Chiếc Quạt Của Bà
  • Thời Cuồng Điên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hiền Tâm
  • Cao Nguyên
  • Lý Thừa Nghiệp
  • Quang Huy
  • Bùi Thành Công
  • Nguyễn Du
  • Phú Minh
  • Lý Thụy Ý
  • Inount
  • Đỗ Bình
©2026 - CungThuGian.com