Hoa Xuyến Chi

Tác giả: Trần Thanh Xuân

HOA XUYẾN CHI

Có loài hoa hoang dại
Mang tên lạ Xuyến chi
Nở trắng ngày xa Anh
Ven triền đê gió lộng
Xa ngái thời vụng dại
Anh vẫn thường hái hoa
Tết vòng đeo lên đầu
Cho Em thành công chúa
Bây giờ Anh xa Em
Bão tình xô nghiêng ngả
Mòn mỏi đến tê lòng
Mặc mưa, nắng, bão giông
Mặc buốt đông, cháy hạ
Hoa vẫn trắng triền đê
Dịu êm đầy hy vọng
Như tình Em trao Anh
Không bao giờ tàn lụi
Hoang dại, Xuyến chi ơi.

Hà Nội, ngày 11/5/2015
Trần Thanh Xuân
Chưa phân loại
Uncategorized