* Chờ Chết *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

CHỜ CHẾT
{ Qua tâm sự của một người bạn ,
N3 chỉ viết dùm, diễn tả theo vận thơ...}

Đã hết rồi sao nũng nịu cười
Tim nồng chấm dứt ..tuyệt vui tươi
Còn đâu có được lòng phơi phới
Mắt thẳm nhìn xa nhớ một người...
.
Thôi rồi đáy huyệt lịm hồn tôi
Cuối kiếp mà sao thảm đứng ngồi
Lỡ nhịp tim vừa đau bão nổi
Duyên thề gãy cánh hết lên ngôi.
.
Trống vắng về đây ngợp cả trời
Đau buồn lẳng lặng nhói hồn rơi
Làm sao gặp nữa mùa xuân tới
Tháng rộng chìm sâu mệt rã rời ...
.
Bây giờ thật sự đã chia ly
Gạt bỏ tình xưa chẳng hạn kỳ
Quyết định xa nhau dù bất ý
Anh nào muốn vậy..nát vần thi...
.
Tạ lỗi cùng em lạy cũng ừ
Khom quỳ trước mặt chẳng làm nư
Cho dầu giận dữ em liền hứ
Sự thật tim anh rõ nát nhừ...
.
Thôi thì chuyện đã quyết xa nhau
Phủ lịm mây bay rũ sắc nhàu
Khắc khoải tim run dường ứa máu
Mong chờ tử nạn chết cho mau ...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 09/03/2017
Chưa phân loại
Uncategorized