Mượn Công

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA & LƯU HOÀNG LƯU

( bài xướng )

Quả chín đầy vườn lắm kẻ ưa
Nhà quê bụng thẳng chứ không lừa
Cùi thơm trắng nõn lòng ưng cậu
Nước ngọt trong veo dạ chú vừa
Mộng bẻ xin thầy mau lại hứa
Mơ trèo kính mẹ sớm về thưa
Sào to ráng chọc lùa tay bửa
Sẽ trả tiền công tặng cặp dừa
02/12/2017


-------

( Bài Hoạ )

Yểu điệu nhu mì lắm kẻ ưa
Nào đâu chỉ bám tựa như lừa
Da mềm trắng nõn ưng lòng chửa
Dáng nhỏ xinh tươi thỏa dạ vừa
Chẳng để khi nào quên nguyện hứa
Không còn cái thuở vén rèm thưa
Từ nay mặc kệ cần chi nữa
Chỉ gắng chăm lo bón rẫy dừa .
2/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized