Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ổi Ương.

Tác giả: Học Trò Nhỏ.

Học trò nấu sử sôi kinh
Rặn hoài thi phú một mình vần thây
Hiếm may gặp được cô thầy
Ngày ra lục bát đêm bầy đường thi
Trò chòi trò chống chữ chi
Mè nheo cô suốt nặn nì nỉ non
Ổi ương cô cốc đầu trò
Chữ to chữ nhỏ lò cò bước ra
Hôm nay trò ốm hít hà
Cháo mè cô nấu thì là tía tô
Cô ơi trò thật yêu cô.

Học trò nhỏ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Ôi ! Thời Gian (Lê Cảnh Tiến)
  • Ôi ! Thời Gian & Xa Vắng (Lê Cảnh Tiến)
  • Ôi ! Đại Học (Nguyễn Nhật Quỳnh)
  • Ôi ! Đời (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ôi Biển! (Mr.Smile)
  • Ôi Biết Sao Bây Giờ (Đccb)
  • Ơi Các Con (Mr.Smile)
  • Ôi Cánh Hồng Chơ Vơ (Trần Minh Hiền)
  • Ôi Cao Nguyên! (Dũng Lê Ngọc)
  • Ôi Chao (Thi Hạnh)
Thơ bạn muốn xem
  • Buông Tay Chẳng Giữ Được Người
  • Trưởng Thành Trong Quyết Định Tình Yêu
  • Đón Em Về
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (540)
  • * Hữu Duyên Xướng Hoạ *
  • Trái Tim Tình Yêu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1043).
  • Nửa Vầng Trăng Khuyết Đêm Thu_ Thơ 4 Câu
  • Chuyện Xưa Như Trái Đất
  • Tình Thi Sĩ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mr. Smile
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
©2026 - CungThuGian.com