Ôi Cao Nguyên!

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

ÔI CAO NGUYÊN!

Lất phất mưa bay bàn tay tôi ngấm nước
Giữa bạt ngàn rừng núi
Giữa đất đỏ bazan
Giữa những tán hoa vàng tôi thấy

Ngọt lành của mẹ thiên nhiên
Vết chân của lịch sử
Sự hào hùng của những người con
Ẩn sầu từ trong vòng nắng
Lướt nhẹ nhàng trên ngọn gió êm êm.

Tôi ngủ theo mắt gió
Mưa Hạ lẳng lẳng bám vào vai
Tách tách tách những chiếc lá Cao Su rụng rời
Nắng lật đật bước về phía mắt tôi

Bờ môi non vừa vụng dại
Hôn vào ánh hào quang
Chất ngất đâu đây vị Cà Phê tự tại
Cho tôi phiêu du
Cho tôi say đắm từ bao giờ
Ôi cao nguyên!

29/6/2019
Tg: Nguyên Như
Chưa phân loại
Uncategorized