Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đền Trấn Võ

Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan

Êm ái chiều xuân tới Trấn đài
Lâng lâng chẳng bợn chút trần ai
Ba hồi chiêu mộ, chuông gầm sóng
Một vũng tang thuơng, nước lộn trời
Bể ái ngàn trùng khôn tát cạn
Nguồn ân trăm trượng dễ khơi vơi
Nào nào cực lạc là đâu tá
Cực lạc là đây, chín rõ mười
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chùa Trấn Bắc
  • Qua Đèo Ngang ( Lục Bát )
  • Chiều Hôm Nhớ Nhà ( Lục Bát )
  • Qua Đèo Ngang
  • Cảnh Chiều Hôm
  • Nhớ Nhà
  • Cảnh Chiều Hôm ( Lục Bát )
  • Cảnh Thu
  • Đền Trấn Võ
  • Thăng Long Hoài Cổ ( Chuyển Thể Lục Bát )
Thơ bạn muốn xem
  • Đơn Côi
  • Tiếng Hát Mùa Thu
  • Người Ta Hận
  • Dột Nát Kim Minh
  • Vu Lan Em Nhớ 3 Dũng
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 487.
  • Tình Phai
  • Lệ Thiêng
  • Ngày Anh Chết
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 571.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Tiếu Thiên
  • Ngô Vững
  • Trần Phạm Minh Tuấn
  • Hùng Vĩnh Phước
  • Hoàng Định Nam
  • Donghoavang
  • Hoàng Hảo
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Nguyễn Thành Sáng
©2025 - CungThuGian.com