Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảnh Thu

Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan

Thánh thót tầu tiêu mấy giọt sương
Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ
Xanh um cổ thụ tròn xoe tán
Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ
Bầu dốc giang sơn say chấp ruợu
Túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ
Cho hay cảnh cũng ưa nguời nhỉ
Thấy cảnh ai mà chẳng ngẩn ngơ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chùa Trấn Bắc
  • Qua Đèo Ngang ( Lục Bát )
  • Chiều Hôm Nhớ Nhà ( Lục Bát )
  • Qua Đèo Ngang
  • Cảnh Chiều Hôm
  • Nhớ Nhà
  • Cảnh Chiều Hôm ( Lục Bát )
  • Đền Trấn Võ
  • Thăng Long Hoài Cổ ( Chuyển Thể Lục Bát )
  • Chiều Hôm Nhớ Nhà
Thơ tương tự
  • Cảnh Thu (Hồ Xuân Hương)
  • Cảnh Thu (Nguyên Đỗ)
  • Cảnh Thu (Dũng Lê Ngọc)
  • Cảnh Thu Buồn (Lệ Tình)
  • Cánh Thư Quê Nhà (Phan Văn Nam)
  • Cánh Thư Rơi (Ngọc Quang Hà)
  • Cánh Thư Xa (Thiết Dương)
  • Cảnh Thuyền Ai (CẢNH THUYỀN AI)
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Muốn Có Đôi
  • Đừng Quá Vội
  • Giờ Này 2
  • Ngồi Ngắm Sông Lam
  • Có Thể Em Về
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1676)
  • Cát Và Gió
  • Xe Ôm
  • Giao Cảm Tình Cha
  • Tiếng Tình Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bình Minh
  • Minh Nghĩa
  • Ngô Quốc Việt
  • Anh Tài Fb:antaluu
  • Nguyễn Thảo Lâm
  • Hoàng Thanh Tâm
  • Hạnh Oanh Phạm
  • Nguyên Thanh
  • Tâm Vô Lệ
  • Trần Viết Minh
©2026 - CungThuGian.com