Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thăng Long Hoài Cổ ( Chuyển Thể Lục Bát )

Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan & Quốc Hưng Nguyên Cao

Hí trường con tạo gây chi
Mà nay thấm thoát mấy thì tinh sương
Lối xưa cỏ úa bên đường
Lâu đài nền cũ tịch dương bóng mờ
Đá vàng trăng tỏa chơ vơ
Nước còn cau mặt đợi chờ tang thương
Nghìn năm kim cổ soi gương
Người đây cảnh đấy đoạn trường tương tư

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chùa Trấn Bắc
  • Qua Đèo Ngang ( Lục Bát )
  • Chiều Hôm Nhớ Nhà ( Lục Bát )
  • Qua Đèo Ngang
  • Cảnh Chiều Hôm
  • Nhớ Nhà
  • Cảnh Chiều Hôm ( Lục Bát )
  • Cảnh Thu
  • Đền Trấn Võ
  • Chiều Hôm Nhớ Nhà
Thơ tương tự
  • Thăng Long Hoài Cổ (Bà Huyện Thanh Quan)
Thơ bạn muốn xem
  • Gieo Sạ !
  • Tự Tình Đời Cỏ
  • Dạt Dào Lóng Lánh Êm Êm
  • Như Ngọn Hải Đăng
  • Tàu Ô Ơi - Có Ngon Thì Cứ Đánh
  • Lặng Lẽ 1
  • Hạnh Phúc Nơi Đâu
  • Chiêu..!
  • Đêm Lang Thang
  • Anh Không Thể Nào Hiểu Nổi Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thái Can
  • Kelangdu
  • Thương Hà
  • Dạ Sương
  • Xuân Trường
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
  • Mưa Phố Núi
  • Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
©2025 - CungThuGian.com