Ôi ! Đời

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Có những kẻ ngoan hiền là vậy
Đánh lừa khi trông thấy vẻ ngoài
Tâm hồn lang sói giả nai
Đời sao lắm cảnh bi hài thế ha.

Ôi nhân thế ! Phiền hà nghiệt ngã
Sống trên đời rệu rã tiếc thương
Xót xa ai hỡi tỏ tường
Tâm hồn nhạt nhẽo lụy vương khổ sầu.

Thì thử hỏi còn đâu khát vọng
Mà hoài mơ giấc mộng tơ vàng
Làm người chẳng thể nặng mang
Ái ân bạc bẽo phũ phàng đắng cay.

Chưa từng được tháng ngày hạnh phúc
Đớn đau nhiều đánh gục lòng ta
Nào mong duyên thắm mặn mà
Chỉ toàn thấy cảnh lìa xa lạnh lùng.
12/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized