Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lac..!

Tác giả: Mai Nhật Nguyên

Đôi dép đêm qua
Trôi vào mùa đông trầm mặc
Nỗi buồn đêm nay
Lang thang lạc ánh sao cười

Đôi dép ma tơi
Nấm mồ thời gian tròn bụi
Nỗi buồn lem lầm lụi
Theo tháng ngày mòn dẹt trái tim côi..!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tự Tại
  • Hoa Sưa
  • Cây Guitar Không Lời
  • Em Đừng
  • Đèn Cù
  • Bằng Lăng Tím
  • Con Đi
  • Đếm Thu
  • Đêm Nguyên Tiêu Hạ Long
  • Tặng Em Nhành Chi Tuyết
Thơ tương tự
  • Lạc (Nguyễn Hữu Thành)
  • Lạc (Ngọc Thạch)
  • Lạc (Trần Đại - Trandaik)
  • Lạc (Hồng Dương)
  • Lạc (Huỳnh Gia)
  • Lạc (Triệu Hiển)
  • Lạc (Tâm Đoan)
  • Lạc (Trì Điên)
  • Lạc (Hoài Điệp Hạ Phương)
  • Lạc (Ngưng Thu)
Thơ bạn muốn xem
  • Tức Nước Vỡ Bờ
  • Lòng Bỗng Dưng
  • Chiều
  • Rỗi Hơi Bấm Phôn Hỏi Em
  • Cõi Mộng
  • Trả Lại Cho Em
  • Mơ Là Bóng
  • Nhìn Giường Ngủ Gọi Người Yêu Suốt Ngày,
  • Tuyệt Cú (Tuyển Nhất Thủ)
  • Xuân Đến Đào Mai Hương Sắc Toả - Tâm Hoà Bút Mực Nghĩa Tình Đan
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thái Lượng
  • Huy Cẩn
  • Phuongtim
  • Vuhungviet.
  • Sương Sương
  • Ngọc Thạch
  • Hoài Cổ Nam Ca
  • Nguyễn Hoàng Lãng Du
  • Nguyên Sa
  • Lê Phú Hải
©2025 - CungThuGian.com