Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lạc

Tác giả: Trì Điên

Nước mắt lạc giữa phận người.
Câu thơ lạc giữa buồn vui cuộc tình.
Đồng tiền lạc chốn mưu sinh.
Còn em lạc giữa bóng hình đời tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Say
  • Tàn Thuốc
  • Sầu Vô Kể
  • Tự Nhiên
  • Mồng Một Tháng Tư
  • Ngừơi Con Gái Tôi Yêu Tên....
  • Mưa Lạc Mất Em
Thơ tương tự
  • Lạc (Nguyễn Hữu Thành)
  • Lạc (Ngọc Thạch)
  • Lạc (Trần Đại - Trandaik)
  • Lạc (Hồng Dương)
  • Lạc (Huỳnh Gia)
  • Lạc (Triệu Hiển)
  • Lạc (Tâm Đoan)
  • Lạc (Hoài Điệp Hạ Phương)
  • Lạc (Ngưng Thu)
  • Lạc (Dòng Hải Băng)
Thơ bạn muốn xem
  • Vì Đó Là Yêu
  • Người Ta Vội Nắm Vội Buông
  • Tiếp Tục Mác Lê Hay Dân Chủ ?
  • Ta Chờ Ngày Mai
  • Em Có Về
  • Cơm Mẹ
  • Dấu Vết Tình Đầu
  • Bình Yên Tháng Mười
  • Kính Lạy Đức Thích Ca
  • Ánh Mắt Mỵ Châu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phùng Nguyện
  • Kiều Mỹ Dung
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
©2025 - CungThuGian.com