Lạc

Tác giả: Triệu Hiển

Lạc bước rồi sao em không tìm lại
Để thấy mình là mình hỡi em
Đừng bước tiếp con đường đầy tăm tối
Em là ai, em sẽ là ai?

Giọt lệ sầu em thu mình bóng tối
Trái tim nhỏ dồn nhịp đập đớn đau
Tiếng thở dài theo đà em bước tới
Bởi quy luật " nước chảy, bèo trôi".

Xã hội ơi xin anh đừng xa lánh
Hãy độ lượng bao bọc lấy em
Phận dẫu bạc nhưng em nào có lỗi
Hãy để em được mỉm cười với em.

Hãy dũng cảm để ta còn bước tiếp
Phận đời kia còn nhiều những đắng cay
Hãy đứng dậy bắt đầu từ tay trắng
Từ nụ cười với nụ cười nhé em!
Chưa phân loại
Uncategorized