Xuân Nhớ Mẹ

Tác giả: Triệu Hiển

Chiều xuân nay con lại trở về
Ngơ ngác tìm dáng mẹ của con
Tiếng à ơi như xưa vọng lại
Mắt mẹ buồn lối nhỏ xa xăm.
Con về rồi nhưng mẹ đâu ngóng
Đâu vỗ về vuốt mái tóc con
Nét mặt mẹ vẫn hằn năm tháng
Giọt lệ sầu bởi nỗi nhớ mong.
Con hạnh phúc những ngày có mẹ
Ấm áp lòng bởi một cái ôm
Câu trách nhẹ thoảng qua trong gió
Những muộn phiền bỗng chốc sua tan.
Mẹ ơi mẹ, từ nay đâu có
Buổi trưa hè quạt cọ mẹ đan
Mang cơn gió mát lành ngon giấc
Để con được lớn trọn giấc mơ......
Mẹ ơi mẹ, từ nay đâu có
Bàn tay mẹ ủ ấm chiều đông
Và chiếc áo mẹ đan con nữa
Giờ đi vào ký ức của con........
Lối nhỏ xuân nay giờ vắng mẹ
Bao muộn phiền chỉ có mình con
Hình bóng mẹ từ đây con dấu
Vào sâu thẳm trong trái tim con!
Chưa phân loại
Uncategorized