Nỗi Lòng

Tác giả: Triệu Hiển

Tần tảo sớm khuya hết một đời
Ăn thì chẳng dám, toàn chuyện thôi
Thỏ thẻ dạ vâng lo lễ phép
Bấm bụng cười trừ nỗi oan sai.
Lấy được tấm chồng ưa nhàn hạ
Miệng thì nói lớn làm chẳng ra
Tay em vun vén ngại chi cả
Đồng lòng, hợp sức việc là chi.
Có thằng con nhỏ hay đau ốm
Đêm nằm chợp mắt ngủ chẳng no
Bởi tình mẫu tử trời đã phú
Con lành mẹ rách chẳng so đo....
Dành hết tình thương cho bố mẹ
Đến khi đau ốm liệu ai lo
Đã là phận con đâu dám nghĩ
So sánh hơn thiệt để đời chê.
Tấm lòng thơm thảo sao kể xiết
Dãi dầu mưa nắng mặc thời gian
Suốt đời vẹn tròn lo chữ hiếu
Nội tròn, ngoại vẹn hai họ sang.
Chưa phân loại
Uncategorized