Thu Tình

Tác giả: Triệu Hiển

Chiều Hồ Tây lăn tăn sóng gợn
Hạ đã đầy bén lẽn sang thu
Lá trở mình rời xa cành nhé
Ngâu rắc đầy dưới lối ta qua.

Gió thảng thốt gọi cơm nguội vàng
Đã say mùa chớm nở đi thôi
May đã tàn còn vương trên áo
Cánh chim trời khe khẽ bay xa.

Có chút tình đầu thu vương vấn
Của hai kẻ lữ khách tha hương
Kể nhau nghe câu chuyện đời thường
Để thu vàng không buồn thêm nữa.

Liễu buông rèm rủ màn đêm đến
Ánh đèn đường dẫn lối người qua
Nơi gác trống lặng nhìn không nói
Thả chút hồn theo gió bay xa.
Chưa phân loại
Uncategorized