Thu Tịnh

Tác giả: Nguyên Thạch

Trời thu, vạt nắng lắng nhẹ rơi
Man mát hương thu...gió ru hời
Nhặt những hồn thơ gom thành tập
Viết lên trang sách gởi cho đời.

Chiều thu mây tím, đượm tím buồn
Đưa tiễn ngày đi, tím màn buông
Thương lắm rừng thu sầu vàng lá
Tàn mộng xanh xao, lá về nguồn.

Thoáng chốc thời gian ở chốn này
Đời như chiếc lá, gió thu bay
Nhân gian ngụp lặn trong bể khổ
Vẫn cứ nhởn nhơ chốn đọa đày.

Nhặt mảnh hồn thu nhuốm ủ vàng
Bài thơ trên lá gởi nhân gian
Bao giờ trở lại mùa tâm tịnh?
Hòa nhịp cùng thu dặm bước ngàn.


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized