Xuân Nhớ Mẹ

Tác giả: Nguyễn Tâm

Con ngồi nấu bánh đêm xuân
Thêm mùa tết nữa thắm nhuần thân trai
Bếp hồng khói tỏa mi cay
Lại xuân vắng mẹ lại dài gian nan

Nhớ xuân xưa đó bình an
Gia đình xum hợp rộn ràng thương yêu
Mai đào nở rộ bao nhiêu
Thì xuân ấm áp thêm nhiều tình thâm

Xuân này khóc mẹ trong tâm
Nỗi đau xa mẹ âm thầm riêng con
Thuở thời xuân cũ lon ton
Mẹ mua áo mới nay còn thấy đâu

Giờ đun nồi bánh canh thâu
Tưởng hình bóng mẹ rầu rầu ruột gan
Hương xuân gió thoảng mênh man
Đạo con nghĩa mẹ chóng tàn mau qua

Xếp bày dâng cúng cành hoa
Trọn lòng hiếu tử làm quà đầu năm
Giao thừa sương xuống lạnh căm
Nén nhang thắp vội con nằm ngủ mơ

Mong gì xuân đến bơ vơ
Đành thôi chấp nhận bến bờ mồ côi
Giọt buồn nghe mặn bờ môi
Chút niềm hoài cảm bồi hồi xuân sang

Đường trần muôn nẽo thênh thang
Hồn xuân mang chiếc lá vàng đi đâu
Bên ngoài điểm khắc đã lâu
Xuân thương nhớ mẹ bạc đầu với xuân !

02 - 13 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized