Lạc

Tác giả: Hồng Dương

Hoa cười Nguyệt giữa đêm thu vắng
Ánh trăng nghiêng nửa mảnh mờ sương
Núi cười thương cảm sông tương
Đa đoan chở nặng mối vương tơ sầu

Cơn gió thổi qua cầu hoa rụng
Bão tố lên núi cũng xác xơ
Bao đời lạc bến bơ vơ
Ân tình lạc đạo hồn lơ ngơ hồn...

Tâm lạc cảm sầu dồn cung ái
Tình lạc tình ái ngại cung thương
Tơi bời chân buốt lạc đường
U sầu lạc cảnh ...đêm trường lạc trăng

Con sóng vỗ lênh lang lạc nhịp
Bản nhạc rời lạc tiếp điệu ngân
Dòng đời lạc bến bao lần
Tơ duyên lạc kiếp muôn phần đớn đau

Sông cười núi lạc màu vàng võ
Nguyệt chê hoa chẳng rõ thời gian
Thu về sắc lá hoang tàn
Tình yêu thất lạc?. thế nhân lạc miền...

Dòng đời lắm đảo điên lạc kiệu
Lạc giường nằm lạc chiếu lạc yêu
Bình minh lạc bóng trời chiều
Trăng đêm lạc ngỏ tiêu điều khói sương...
Chưa phân loại
Uncategorized