Lạc

Tác giả: Huỳnh Gia

Những bước ngập ngừng bên triền dốc mùa Thu
Trượt dấu bàn tay , mưa nhòa giăng mất lối
Có giọt nào vương đôi mắt chiều hôi hổi
Thoáng giật mình - hạt nắng muộn buông rơi

Những bước chân đời vấp ngã giữa mùa trôi
Bàn tay níu ngọn cỏ xanh chìều vắng
Một chuyến đi - về đôi bàn chân rối rắm
Khoảnh khắc xa xăm - đôi mắt lặng im nhìn

Cánh diều ngân khúc hát giữa rộng thinh
Chiều tạm lắng cho nỗi buồn đi ngủ
Đêm sương lạnh mềm vai gầy thiếu nữ
Đời vô tình - lạc bước chốn phù du ...


HM
Chưa phân loại
Uncategorized