Duyên Số

Tác giả: Huỳnh Gia

Mang kỷ niệm chôn sâu vào góc tối
Tìm lãng quên an ủi bước phong trần
Đêm lạc loài , đừng gọi những bước chân
Đừng nhặt lá , bởi mùa thu đã chết
Cô đơn đếm nỗi đau , đời mỏi mệt
Mong nụ cười tô lại nét môi tươi
Đời trái ngang phân lối - chuyện đã rồi
Đừng trách móc lòng người sao đen bạc
Buổi ly biệt cạn khô dòng nước mắt
Em dằn lòng cố nuốt ngược vào tim
Ai hiểu cho ? đành cam chịu lặng im
Quay lưng bước - nỗi đau dằn xé mãi
Nếu vẫn nhớ chút tình còn sót lại
Hãy thứ tha cho giây phút chệch đường
Ranh giới nào định dạng bến sông tương
Thuyền mất hướng , bến bờ xa - sóng bủa ?
Bởi duyên số không cho ta chọn lựa
Chọn chữ ân - em đành phụ chữ tình
Trả nợ người - em hẹn kiếp lai sinh
Vòng tay cuối xin một lần siết chặt.



25/07/2009
Chưa phân loại
Uncategorized