Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lạc

Tác giả: Hoài Điệp Hạ Phương

Ngoài kia, giọt nắng tỉ tê
Ai chôn dấu ái chiều lê thê buồn
Góc trời, mưa bỗng chợt tuôn
Rớt đầy những oán, cạn nguồn yêu thương
Tơ tình một sợi vấn vương
Cũng bay theo gió ngàn phương mất rồi
Nụ hôn mờ nhạt dấu môi
Tình nhân lần nữa... đường đời lạc nhau !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Người Tôi Yêu
  • Đọc Bài Luận Văn Đầu
  • Xin Nhặt Lại
  • Ru Lại Vầng Trăng
  • Đốt Lò Hương Cũ
  • Nhớ Làm Chi Mây Ngàn Bay
  • Kể Chuyện Đêm Đông
  • Lục Bát Cho Anh (4)
  • Cho Người Ở Lại !
  • Đừng Quét Vầng Trăng
Thơ tương tự
  • Lạc (Nguyễn Hữu Thành)
  • Lạc (Ngọc Thạch)
  • Lạc (Trần Đại - Trandaik)
  • Lạc (Hồng Dương)
  • Lạc (Huỳnh Gia)
  • Lạc (Triệu Hiển)
  • Lạc (Tâm Đoan)
  • Lạc (Trì Điên)
  • Lạc (Ngưng Thu)
  • Lạc (Dòng Hải Băng)
Thơ bạn muốn xem
  • Dặn Dò Trái Tim
  • Nỗi Buồn Ăn Năn
  • Kiếp Luân Hồi
  • Sài Gòn Thật Đáng Yêu
  • Lời Ân Hận
  • Lời Tỏ Tình Cuói Thu
  • Cũng Vì Chữ Yêu
  • Gọn Giấc Mơ
  • Dịch Cô Vi
  • Món Nợ Chưa Vay
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiên Lý
  • Nhi Nguyên
  • Lệ Băng
  • Lưu Vũ Tích
  • Vĩnh Khanh
  • YÊU THOÁNG QUA
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
©2026 - CungThuGian.com