Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sầu Vô Kể

Tác giả: Trì Điên

theo ngàn mưa giọt buồn tí tách.
Em đi rồi làm xa cách tình tôi.
Cớ sao em mang mùa thu đi vội.
Để cho tôi đau khổ suốt đời.
Tôi không giận không hờn không tủi.
Cớ sao tôi cứ khóc riêng mình tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Say
  • Tàn Thuốc
  • Tự Nhiên
  • Mồng Một Tháng Tư
  • Lạc
  • Ngừơi Con Gái Tôi Yêu Tên....
  • Mưa Lạc Mất Em
Thơ tương tự
  • Vỡ (Lý Thái Phương)
  • Vỡ (Nguyên Nhân)
  • Vỡ (Cv)
  • Vờ .... (Tầm Duyên)
  • Vô Âm (Niệm Nhiên)
  • Vô Âm Nữ (Hồ Xuân Hương)
  • Vợ Anh Làng Chài (Âu Tú Vân)
  • Vỡ Bản Tình Ca (Nguyễn Thành Sáng)
  • Vợ Bé - Đại Gia (Nguyên Hữu)
  • Vô Bến Bờ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Gà Móng Đỏ
  • Cảm Ơn Anh
  • Trộm Xem
  • Sen Hồng
  • Hương Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1104)
  • Còn Hơn Phải Lẻ Loi
  • Viển Vông
  • Khi Người Yêu Hỏi
  • Cho Người Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Cửu Long
  • Percy Bysshe Shelley
  • Hoàng Vũ
  • Phong Trần
  • Oanh Oanh
  • Trần Thị Mai Khoa
  • Trịnh Cẩm Lệ
  • Lê Minh Quốc
  • Thái Thăng Long
  • Mai Trắng
©2026 - CungThuGian.com