Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hạnh Ngộ

Tác giả: Phạm Thiên Thư

chiều nay qua cầu
tìm ngôi nhà nọ
gặp chùm hoa nhỏ
cười hỏi bâng khuâng
bắp gặp mấy tầng
ngậm ngùi kim cổ

chào em hạnh ngộ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thư Xanh
  • Đoạn Trường Vô Thanh
  • Gò Đào
  • Qua Cầu
  • Quét Hoa
  • Nón Lá
  • Sao Khuya
  • Kỷ Niệm
  • Qua Suối Mây Hồng - Phụ Lục
  • Thị Trấn Hồng
Thơ tương tự
  • Hạnh Ngộ (Phạm Kiên)
  • Hạnh Ngộ (Phù Dung)
  • Hạnh Ngộ (Trần Bảo Kim Thư)
  • Hạnh Ngộ (Không Quán)
  • Hạnh Ngộ (Hsdiên Thụy)
  • Hạnh Ngộ (Nguyễn Tất Nhiên)
  • Hạnh Ngộ (Khánh Linh)
  • Hạnh Ngô (Bác Từ)
  • Hạnh Ngộ (Thiên Lý)
  • Hạnh Ngộ (Diệp Minh Tuyền)
Thơ bạn muốn xem
  • Phật Giáo Là Tôn Giáo Của Trí Tuệ Siêu Việt
  • Nỗi Nhớ 01
  • Đơn Hình
  • * Tình Bạn Mới - Sài Gòn Kỷ Niệm * Chúc Mừng Hội Ngộ ! * Trời Tây Gặp Gỡ * Má Ơi *
  • Nỗi Nhớ Muộn Màng
  • Tâm Tình Đồng Họa (24)
  • U Trầm
  • Tối Tương Tư
  • Đời Viễn Xứ
  • Hạnh Phúc Hay Nỗi Sầu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • RiuRa
  • Chưa Biết
  • Hàn Tương Thi
  • Nguyễn Đức Sơn
  • Vivi
  • Lê Thị Ý
  • Dã Qùy
  • ShinichiTN
  • Hoan Phan
  • Phạm Thị Quỳnh
©2026 - CungThuGian.com