Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hạnh Ngộ

Tác giả: Khánh Linh

Nhớ buổi tương phùng siết chặt tay
Chờ mong hạnh ngộ đã bao ngày
Trao đi nghĩa đượm quên sầu tủi
Nhận lại ân nồng bỏ đắng cay
Gút chỉ còn vương người chốn đó
Guồng tơ vẫn buộc kẻ phương này
Châu về hợp phố đầy hoan hỉ
Nhấp ngụm hồng đào trọn kiếp say !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tứ Đại Mỹ Nhân
  • Mơ....!
  • Mua Mít
  • Bình Minh
  • Giã Biệt
  • Nhắn Anh
  • Em Chỉ Là Em Thôi
  • Thuần Nông
  • Tắm Tiên
  • Góc Nhỏ Suy Tư
Thơ tương tự
  • Hạnh Ngộ (Phạm Kiên)
  • Hạnh Ngộ (Phù Dung)
  • Hạnh Ngộ (Trần Bảo Kim Thư)
  • Hạnh Ngộ (Không Quán)
  • Hạnh Ngộ (Hsdiên Thụy)
  • Hạnh Ngộ (Nguyễn Tất Nhiên)
  • Hạnh Ngô (Bác Từ)
  • Hạnh Ngộ (Thiên Lý)
  • Hạnh Ngộ (Phạm Thiên Thư)
  • Hạnh Ngộ (Diệp Minh Tuyền)
Thơ bạn muốn xem
  • Thôi Anh Phải Đi
  • Có Lẽ Là Em ...
  • Ta Em Có Nỗi Sầu Riêng
  • Giấc Mộng Đêm Qua
  • Bóng
  • Viết Cho Em Tôi
  • Bông Hồng Viễn Xứ
  • Anh Cho Em Mượn...
  • Quân Tử Cố Cùng
  • Sao Chiến Thắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xuan Thanh
  • Tuấn Thanh (Thuận Nguyễn; Thanh Thơ)
  • Trí Nguyễn Văn
  • Tây Thi
  • Quỳnh Linh
  • Vũ Việt Hùng
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
©2025 - CungThuGian.com