Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hạnh Ngô

Tác giả: Bác Từ

Màu mắt biếc hồn nhiên loang toả
Tóc mây tình buông thả vai thon
Chiều chao nghiêng chạm nốt son
Tinh khôi chợt hé nhụy non cựa mình

Môi mọng chín hương trinh say đắm
Má tô hồng điểm thắm tình xanh
Ngất ngây buồm kéo the mành
Đê mê da thịt trâm anh nguyệt đình.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ừ Nhỉ
  • Bóng Mộ Thời Gian
  • Thu Xưa
  • Chiều Thu Ấy
  • Nỗi Nhớ
  • Hoài Thu
  • Cành Đồng Quê
  • Thu Đắng
  • Vui Cảnh Đồng Quê
  • Thu Và Em
Thơ tương tự
  • Hạnh Ngộ (Phạm Kiên)
  • Hạnh Ngộ (Phù Dung)
  • Hạnh Ngộ (Trần Bảo Kim Thư)
  • Hạnh Ngộ (Không Quán)
  • Hạnh Ngộ (Hsdiên Thụy)
  • Hạnh Ngộ (Nguyễn Tất Nhiên)
  • Hạnh Ngộ (Khánh Linh)
  • Hạnh Ngộ (Thiên Lý)
  • Hạnh Ngộ (Phạm Thiên Thư)
  • Hạnh Ngộ (Diệp Minh Tuyền)
Thơ bạn muốn xem
  • Vong Ân
  • 352 - Tìm Chốn Thiên Đàng
  • Ao Sen Mùa Thu
  • Rượu Quý
  • Đừng Nghe Em...
  • Miền Nghiệt Ngã
  • Nhung Nhớ
  • Bà Mẹ Sông Quê
  • Bạc Phận
  • Tỷ Năm Sau Nữa Chúng Mình Còn Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhật Hạ
  • Trương Phương Linh
  • B.h.
  • Lucifer Nhân Nguyễn
  • Tử Nhi
  • Trần Minh Hiền
  • Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
  • Văn Liêm
  • Lý Bạch
  • Quang Lãng
©2025 - CungThuGian.com