Ừ Nhỉ

Tác giả: Bác Từ

Ừ nhỉ ! quên, em bận chẳng đến
Thảo nào chim vắng hót chiều nay
Hoàng hôn lạc rũ bóng tù đày
Mây níu kéo vu vơ chán thật

Ừ nhỉ ! sao, mà mình tất bật
Mãi long đong số phận không đâu
Trời trêu ngươi chọc ghẹo bù đầu
Mái tóc đen xen vài cọng muối

Ừ nhỉ ! lạ, ngày càng tiếc nuối
Lúc cầm tay nắm áo thầm thì
Tóc bồng bay vướng mặt đôi khi
Môi mọng đỏ thơm nồng táo chín

Ừ nhỉ ! kìa, như em đã đến
Lòng hân hoan một thoáng mê say
Em nghịch tệ đùa ta thế này
Nơi nào đó chắc cười nghiêng ngả !
Chưa phân loại
Uncategorized