Tác giả: Bác Từ
Em nhớ không thu về rồi đó
Tháng năm dài gợi nhớ mênh mông
Hẹn chi để phải ngóng trông
Tương tư ngàn nỗi cho lòng xót xa
Thu với điệu tình ca muôn thuở
Luyến lưu giờ nắng nở sương tan
Mắt em nhỏ giọt chứa chan
Má hồng phải hứng muôn vàn đắng cay
Sầu bước đến để ngày thu xám
Mây lững lờ ảm đạm trời xa
Thoảng cơn gió lạnh chiều tà
Rùng mình tóc rối bung ra nghẹn ngào
Trăng thổn thức mây cao chợt đến
Sông âu sầu thuyền bến âm u
Ngồi đây chỉ thấy mịt mù
Lá vàng gió quyện buồn ru cuộc tình!
Bác Từ
Tháng năm dài gợi nhớ mênh mông
Hẹn chi để phải ngóng trông
Tương tư ngàn nỗi cho lòng xót xa
Thu với điệu tình ca muôn thuở
Luyến lưu giờ nắng nở sương tan
Mắt em nhỏ giọt chứa chan
Má hồng phải hứng muôn vàn đắng cay
Sầu bước đến để ngày thu xám
Mây lững lờ ảm đạm trời xa
Thoảng cơn gió lạnh chiều tà
Rùng mình tóc rối bung ra nghẹn ngào
Trăng thổn thức mây cao chợt đến
Sông âu sầu thuyền bến âm u
Ngồi đây chỉ thấy mịt mù
Lá vàng gió quyện buồn ru cuộc tình!
Bác Từ
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
Thơ bạn muốn xem
- Tan Vỡ. Lữ Khách Sông Hồ Tạm Biệt Đây. Yêu Thương, Nhung Nhớ Vẫn Đong Đầy. Dòng Sông Một Thuở Buồn Lưu Luyến. Bến Nước Từ Nay Tủi Dáng Gầy. Vạn Dặm Người Đi Sầu Biển Bắc. Phòng Khuê Kẻ Ở Khóc Chân Mây
- Tiếng Đàn
- Vẽ Nàng
- Thương Hoài
- Chúc Mừng Sinh Nhật!...
- Mừng Tình Yêu
- Em Vẫn Mong Mặc Cả Cùng Số Kiếp
- Tình Tận Nghĩa Vơi
- Em Vẽ Bức Tranh Mùa Thu
- Bói Mù