Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Xưa

Tác giả: Trần Hữu Nghiễm

Mùa hạ đi rồi
Mưa nội thành mờ mắt
Xanh xao dáng ai
Đìu hiu ngõ vắng
Đêm ngoại thành
Nước ngập bờ sông
Trơ vơ cành cổ thụ
Bên dốc cầu
áo xưa nay đâu?
Hỏi chùm mây lạnh
Lá thu bay về
Phủ trên lối cũ
Một vầng trăng xanh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăng Lạnh
  • Chùa Làng
  • Thuở Nào
  • Người Đẹp Nhất
  • Gởi Huế
  • Nói Hay Là Không Nói
  • Dấu Cũ
  • Nghĩa Tình
  • Tháng Giêng
  • Trước Biển
Thơ tương tự
  • Thu Xưa (Nguyễn Văn Thái)
  • Thư Xưa (Mặc Tiêu Phong)
  • Thu Xưa (Bác Từ)
  • Thu Xưa (Toàn Tâm Hòa)
  • Thu Xưa (Xixaxixon)
  • Thu Xưa (ĐTH Nhã Vy)
  • Thu Xưa (Vũ Nguyên)
  • Thu Xưa (Đinh Trầm Ca)
  • Thu Xưa (HoaTiNa)
  • Thu Xưa (Trần Đức Lập)
Thơ bạn muốn xem
  • Viết Giữa Đêm Khuya Quạnh Vắng 03232023
  • Nắng -....
  • Con Thuyền
  • Một Đoạn Cho Mẹ
  • Trái Tim Hoen Rỉ
  • Nhớ
  • Hạnh Ngộ
  • Tàn Phá Môi Sinh
  • Hãy Yêu Nhau Quên Hết Cả Bến Bờ
  • Cô Giáo Như Mẹ Hiền ??
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Du Miên
  • - N3-Nguyễn Ngọc René
  • Châu Nam Kim Minh ( Kim Minh)
  • Nguyệt Hạ
  • Phạm La
  • Song Giang
  • Mai
  • Triều Thiên
  • LƯƠNG TÚ
  • Hoàng Sa
©2026 - CungThuGian.com