Di Chúc Một Nhà Buôn

Tác giả: Đinh Kim Chung

( Trường thiên đồng âm vận trào phúng)


Có một nhà buôn chấm sổ đời
Viết vào trang nhất thế này thôi
"Đây là kinh nghiệm phòng khi đói
Hãy học và buôn để kiếm mồi"

Lão vốn từng buôn chữ một thời
Cho rằng sẽ lãi một thành đôi
Ai dè chữ nghĩa như gà bới
Của khó người khôn chữ cũng hời

Mới bước vào buôn đã lỗ rồi
Thôi thì buôn đạo chắc là dôi
Ngờ đâu thế cuộc đầy gian dối
Đạo nghĩa giờ đen tựa đít nồi

Thất bại làm sao để vốn hồi?
Lão đành buôn bọt mép đầu môi
Buồn thay ngoác miệng người ta chối
Kết cục tiền không chỉ phí nhời

Dạ lão nhà buôn cứ rối bời
Buôn gì cũng lỗ thế thì toi
Càng đông ngã rẽ càng không lối
Kiếp sống trần gian quả rất tồi!

Bỗng lão cười to, mắt sáng ngời
Cho rằng vật chất soán đầu ngôi
Lão mang quà biếu vàng nguyên khối
Mẹ kiếp! Bội thu. Quá tuyệt vời!

Lúc lão nhà buôn hết số trời
Đọc dòng di chúc thấm mồ hôi
Thấy ghi trang cuối lời trăn trối
"Khốn nạn mà buôn chắc chắc lời!".
Chưa phân loại
Uncategorized