Người Đẹp Nhất

Tác giả: Trần Hữu Nghiễm

Nửa khuya giật mình thức giấc
Thấy em còn ngồi soạn bài
Lặng im, nhẹ nhàng, thánh thiện
Em nghĩ gì về tương lai?
Mắt nhìn đăm chiêu suy nghĩ
Có nghe ngoài kia sương rơi
ánh trăng nghiêng qua kẽ vách
Nhìn em trăng cũng bồi hồi
Thương em bàn tay trang sách
Thương em cực nhọc suốt ngày
Ba đứa con thơ ăn học
Nên em ngày một thêm gầy
Rồi mai ung dung đến lớp
Em lại say sưa giảng bài
Trưa về lui cui dưới bếp
Việc nhà gánh nặng hai vai
Cuộc đời của em đang sống
Là cả cuộc đời hy sinh
Chính em là người đẹp nhất
Sống bằng ngọn lửa trái tim
Chưa phân loại
Uncategorized