Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tháng Giêng

Tác giả: Trần Hữu Nghiễm

Có thể bây giờ ai đã quên
Nhưng làm sao anh không nhớ tháng giêng
Em mỏng manh như là sương là mộng
Dịu dàng như một dải lụa mềm
Và em nói: Anh ơi! trời lạnh
Môi rung run ngọn ướt ngoan hiền
Em không nhớ. ừ thôi, quên là phải
Tháng giêng này hoài niệm tháng giêng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăng Lạnh
  • Chùa Làng
  • Thuở Nào
  • Người Đẹp Nhất
  • Gởi Huế
  • Nói Hay Là Không Nói
  • Dấu Cũ
  • Nghĩa Tình
  • Trước Biển
  • Tình Quê
Thơ tương tự
  • Tháng Giêng (Dũng Lê Ngọc)
  • Tháng Giêng (Thi Ngẫu)
  • Tháng Giêng (Đuyên Hồng)
  • Tháng Giêng (Gió Phương Nam)
  • Tháng Giêng (Hoa Quỳnh)
  • Tháng Giêng (Phùng Quang Thuận)
  • Tháng Giêng (Lê Phú Hải)
  • Tháng Giêng ! Áo Dây Tóc Nhuộm Đi Chùa (Nguyệt Thảo)
  • Tháng Giêng & Phố Núi (Dã Qùy)
  • Tháng Giêng (Dê) (Thắng Dê)
Thơ bạn muốn xem
  • Thấy
  • Bàng Bạc
  • Đường Xa
  • Khi Chồng Em Không Phải Là Anh
  • Gửi Chị ... Người Đến Sau
  • Tình Khúc Hoa Loa Kèn 05
  • Nghề Họa Sĩ
  • Vội
  • Bóng Tối Bên Người
  • Hái Trộm Trăng Sao
Nhà thơ bạn muốn xem
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
  • Jacaranda
  • Chu Thị Thúy Nga
  • Ánh Sương Mai
  • KHAC HUY
  • Trần Như Luận
©2026 - CungThuGian.com