Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tháng Giêng

Tác giả: Gió Phương Nam

Chiếc lá ngoan hiền trên vai em
hoa cúc vàng tháng giêng độ lượng
mắt anh nhìn làm em luống cuống
mùa xuân gọi tên người biếc xanh

Thức dậy đi cả những lãng quên
cho khao khát bật mầm như cỏ
nỗi nhớ nào chưa lần được nhớ
xuân nồng nàn giấu anh vào em!
2012
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều Tây Đô
  • Gửi Cô Giáo Lam
  • Đà Lạt Chờ Em
  • Vu Vơ Tứ Tuyệt (3)
  • Ví Dụ
  • Lục Bát Qua Sông
  • Tiếng Chim Tu Hú
  • Em Mãi Là Ngọn Gió
  • Virus Tình Yêu
  • Hoa Mua
Thơ tương tự
  • Tháng Giêng (Trần Hữu Nghiễm)
  • Tháng Giêng (Dũng Lê Ngọc)
  • Tháng Giêng (Thi Ngẫu)
  • Tháng Giêng (Đuyên Hồng)
  • Tháng Giêng (Hoa Quỳnh)
  • Tháng Giêng (Phùng Quang Thuận)
  • Tháng Giêng (Lê Phú Hải)
  • Tháng Giêng ! Áo Dây Tóc Nhuộm Đi Chùa (Nguyệt Thảo)
  • Tháng Giêng & Phố Núi (Dã Qùy)
  • Tháng Giêng (Dê) (Thắng Dê)
Thơ bạn muốn xem
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
  • Mình Chia Tay Nhá Anh
  • Em Ở Đâu Trong Chiều Mưa Tháng Tám?
  • Áo Tím
  • Lặng Nhìn Sinh Nhật
  • Anh Từ Đâu Đến ... !
  • Mắt Buồn
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 552.
  • Trải Lòng
  • Luỵ Tình !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Tiếu Thiên
  • Ngô Vững
  • Trần Phạm Minh Tuấn
  • Hùng Vĩnh Phước
  • Hoàng Định Nam
  • Donghoavang
  • Hoàng Hảo
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Nguyễn Thành Sáng
©2025 - CungThuGian.com