Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lục Bát Qua Sông

Tác giả: Gió Phương Nam

Gió nào vấp phải mùi hương
Mà đem câu lục giữa đường đánh rơi
Nắng mưa thì cũng tại trời
Dịu dàng câu bát nói lời với xuân
Đời là một giấc phù vân
Trách hờn chi những dấu chân của người

Rằng ai rao bán nụ cười
Cho mình mua được chín mười lần thuơng
2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều Tây Đô
  • Gửi Cô Giáo Lam
  • Đà Lạt Chờ Em
  • Vu Vơ Tứ Tuyệt (3)
  • Ví Dụ
  • Tiếng Chim Tu Hú
  • Em Mãi Là Ngọn Gió
  • Virus Tình Yêu
  • Hoa Mua
  • Thương Lắm Học Trò Vùng Cao
Thơ tương tự
  • Lục Bát Qua Cầu (Hắc Diện Thần)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (28)..
  • Sợi Tơ Lòng
  • Đừng Quên Chính Mình!
  • Những Vần Thơ Kỷ Niệm 19 !!!
  • Kỷ Niệm Xưa
  • Cỏ Hoa Bạn Cùng Ngày Tháng
  • Hỏi Thăm Anh Trọng: Trốn Qua Lào
  • ++thời Áo Trắng++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 133 ++
  • Mùa Xuân Trên Dòng Hàm Luông
  • Bà Huyện Thanh Quan Sáng Rạng Danh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà)
  • Ho Cam Dao
  • Lệ Hoa Trang (Hoa Mộc)
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
©2025 - CungThuGian.com