Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoa Mua

Tác giả: Gió Phương Nam

Cũng là tim tím màu sim
Trải bao mưa nắng đợi tìm người thương
Qua vai chỉ một con đường
Bàn tay anh ngỡ dặm trường cách xa
Chạnh lòng sơn nữ Phà Ca
Em về nhặt lấy mùa hoa tặng người.
8.2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều Tây Đô
  • Gửi Cô Giáo Lam
  • Đà Lạt Chờ Em
  • Vu Vơ Tứ Tuyệt (3)
  • Ví Dụ
  • Lục Bát Qua Sông
  • Tiếng Chim Tu Hú
  • Em Mãi Là Ngọn Gió
  • Virus Tình Yêu
  • Thương Lắm Học Trò Vùng Cao
Thơ tương tự
  • Hoa Mua (Phạm Ngọc)
  • Hoa Mưa (Học Trò Nhỏ)
  • Hoa Mưa (Dương Lam [vophubong])
  • Hoa Mua (ĐTH Nhã Vy)
  • Hoa Mua (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Hoa Mua (Nguyễn Thanh Ninh)
  • Hoa Mùa Thu (Hoa Sữa)
  • Hoa Mùa Thu (Trần Thị Thanh Xuân)
  • Hoa Mùa Thu (Hồng Dương)
  • Hoa Mua Tím (Hồ Thế Phất)
Thơ bạn muốn xem
  • Huyền Thoại Một Tình Yêu
  • Điều Em Muốn
  • Đường Em Đi Anh Sẽ Dát Bạc Vàng
  • Tuyệt Chiêu Chống Hấp Diêm
  • Ngẫm Cười Nhân Thế Đáng Buồn Thay
  • Lạnh Lòng
  • Không Tên 5
  • Chân Ai Thuở Ấy Qua Cầu
  • Người Em Brâu
  • Thèm Chi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thu Hằng
  • Yên Nê
  • Minh Xuân
  • Bạch Cư Dị
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU)
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
  • Ngọc Hạ
  • Kiều Trang
  • Hòa Vang
  • Leewai
©2026 - CungThuGian.com